Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Thơ NHỮNG BÓNG XUÂN XƯA - H Thanh Thủy




NHỮNG BÓNG XUÂN XƯA. 

Xuân mới rạo rực trong tôi một nỗi niềm. 
Thuở dại khờ còn cấp sách tuổi mười lăm.
Cuối năm trở gió sang Đông trời se lạnh. 
Ngày lại ngày  đếm tờ lịch  để chờ... Xuân.
Đêm từng đêm vuốt ve đường may áo mới 
Áo cạnh mình  khi vào giấc ngủ êm mơ
Yêu nhớ  lắm những mùa Xuân xưa ấm áp 
Có pháo có hoa có bao đỏ lì xì. 
Yêu nhớ  lắm màu cánh mai vàng ngày Tết
Lộng lẫy hoa hồng cùng hoa cúc lung linh. 
Yêu nhớ lắm đám bạn thơ thời tuổi dại
Cùng đón Xuân cùng khoe áo mới bên nhau.....
Giờ đây tuổi thơ qua rồi sao vẫn nhớ 
Những bóng Xuân xưa lưu luyến mãi trong lòng ... 

H THANH THỦY ( 1-2017 )







( H Thanh Thủy - 1/2017 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét