Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Thơ XUÂN VỀ BÊN SÔNG - Huỳnh Văn Huê.


( Nhánh sông Đồng Nai bao quanh cù lao Phố )

XUÂN VỀ BÊN SÔNG

Thờ thẫn bên sông vắng
Xuân có về hay không?!
Nước chung thủy một dòng
Vẫn xuôi về biển cả...
     Đất ươm mầm hạt lúa
     Mang no ấm bao người
     Nước tưới mát đồng xanh
     Chở tràn đầy ước vọng
Xuân đi Xuân lại đến
Tóc xanh đã phai màu
Thời gian trôi không đợi
Đất, Nước đợi chờ... Xuân!
 
    HUỲNH VĂN HUÊ ( 12-2013 )

2 nhận xét:

  1. Bài thơ xuân năm cũ
    Man mác cảm xúc buồn
    Thời gian đâu đứng đợi
    Tóc điểm màu ai ơi...

    Chúc Tg một mùa Xuân như ý !
    HAPPY NÊN YEAR !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đọc LP đã bình luận bằng 4 câu thơ đầy cảm xúc...

      Xóa