Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Thơ VỀ THƯƠNG ÁO HỌC TRÒ - LPQ



VỀ THƯƠNG ÁO HỌC TRÒ

mua-2

Buổi học tàn
áo trắng em về qua phố
Anh ngẩn ngơ nhìn
em vội bước chân mau
Đường chiều giăng mây tím se mong đợi
Em che mặt ngập ngừng
hôn chiếc lá trên tay

Gió thổi chiều vàng
rưng đọng hạt mưa bay
Từng bước chân son
nâng niu tóc thề con gái
Giữ thì thầm cho tình ta thêm vụng dại
Hai đứa lỡ cuộc chờ
đành lạc mất niềm riêng

Rồi ngày xa nhau
không qua dốc chiều 'Kỷ Niệm'
Anh đốt cuộc đời
giữa hai ngón tay ngoan
Thấm thú yêu đương tập tành say khói thuốc
Nên lạc lòng duyên
chia hai ngã giữa trần gian

Viết vào thơ
cho dù có muộn màng
Anh vẫn biết
hai đứa mình yêu chưa đủ
Cánh phượng xưa lưu vào trang giấy cũ
Nên môi xa vẫn nhớ nụ hôn đầu

Nếu cuộc đời
cho thêm phép nhiệm mầu
Anh vẫn xin mơ
áo em chiều trắng phố
Để làm thơ
ru nhau màu hạnh ngộ
Giữa vô thường 'Lễ' nghĩa chuyện hợp tan...

LPQ

(Nhớ về áo trắng Ngô Quyền xưa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét