Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Thơ HÃY TRÂN TRỌNG... - Thu Thủy ( Thanh Thủy sưu tầm )


HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ ĐANG CÓ

Đêm đã khuya anh còn chưa ngủ
Ngồi bên thềm  ủ rũ mình anh
Em đây đi ngủ không đành
Nên em muốn hỏi sao anh lại buồn

Lòng em bỗng bồn chồn trong dạ
Sao hôm nay anh lạ lắm nha
Chắc anh lại nhớ người ta
Nhớ cô vợ cũ bỏ nhà ra đi

Họ bỏ anh đâu chi suy nghĩ
Sao anh còn rầu rĩ làm gì
Thôi anh hãy cứ quên đi
Họ đâu còn nhớ chi gì tới anh

Họ đã bỏ tan tành duyên nợ
Anh ơi! Đừng trăn trở nghĩ suy
Và anh suy nghĩ lại đi
Sao không thương nhớ bóng hình của em

Nhiều khi buồn bên rèm nức nở
Bây giờ em là vợ của anh
Mà anh ơi... nỡ sao đành
Để em hao tuổi xuân xanh vì người

Anh còn nhớ những lời anh nói
Khi vợ anh khăn gói bỏ đi
Bảo rằng em chớ nghĩ suy
Giờ anh đây chỉ sống vì em thôi

Em rất nhớ những lời xưa đó
Hỏi bây giờ còn có yêu em
Anh ơi !  Cứ nghĩ lại xem
Bao nhiêu ân nghĩa duyên em với chàng

Sao không bằng cô nàng vợ cũ
Họ ra đi đã phụ tình anh
Hai người duyên nợ mong manh
Hãy quên đi nhé ...hỡi anh yêu à !

Hãy sống vì đôi ta anh nhé
Giờ chúng mình còn trẻ nữa đâu
Anh ơi! Hay biết thương nhau
Đừng để tình nghĩa phai màu ...anh ơi!

09/06/2017. Tác giả : Hoa Mua Trang
Tên thật : Thu Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét