Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Thơ CẢM XÚC TÀ-NUNG - Đỗ Mỹ Loan.


CẢM XÚC TÀ NUNG

Phố núi đây rồi… phố núi ơi!
Mấy mùa xa vắng  nhớ khôn nguôi
Dừng chân phiêu lãng bên đồi mộng
Rực rỡ hoàng hoa nhoẻn miệng cười

Vực thẳm cheo leo rợp sắc màu
Dã quỳ trước gió khẽ lao xao
Nghiêng mình tâm sự cùng cây cỏ
Mây trắng vẫy tay ghẹo nắng đào

Đứng giữa thênh thang của đất trời
Não phiền sân hận chợt ra khơi
Tâm thôi ray rứt miền hư ảo
Mặc kệ trắng đen lắm đổi dời

ĐỖ MỸ LOAN - 28/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét