Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Thơ MỘT CHIỀU XA XÔI - Hà Thu Thủy.




MỘT CHIỀU XA XÔI. (*)

Từ một chiều xa xôi nhiều năm trước
Nắng hanh vàng đổ hai bóng vào nhau
Tay cầm tay bên giáo đường nguyện ước
Hạnh phúc reo trên lối sỏi xạc xào.
Chiều xưa ấy vội trôi vào thương nhớ
Khi thời gian tựa con sóng triều dâng
Cuốn mộng mơ vào trùng khơi cách trở
Vào mênh mông chờ trăng tận hoa tàn.
Phía cuối trời là vầ ng trăng mờ ảo
Hai hàng đường ray lặng lẽ chờ tàu
Đêm cuối đầu đêm rưng sầu hoang hoải
Chờ một điều vô vọng suốt canh thâu.
Người đã đi về cuối trời xa ấy
Để mùa đông quạnh quẽ những sương mù
Gió cuốn chiếc lá vàng bay mãi mãi
Bỏ sầu rơi hiu hắt phía hiên nhà.

HÀ THU THỦY ( 31/10/17 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét