Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Thơ NGÀY KHÔNG ANH... - LPQ






NGÀY KHÔNG ANH TRÊN ĐỒI HOA CỎ TÍM

Người đàn bà đi về miền đất chật
Thả rong những nỗi buồn trên đồi hoa cỏ tím
Bỏ lại sau lưng những lời tỏ tình, tán tỉnh tương tư
Em biết ngày không anh như ngày phố núi thiếu nắng hanh dư
Như thu đã rời xa, đông lại về bên khung cửa
Em mong anh
Mong anh đến với em một lần nữa
Để say chiều hong môi em khô thành ướt
Để ngọt ngào tay lại tìm tay

Và cứ thế em đi, em đi trên đồi hoa cỏ tím
Cỏ vẫn mượt mà nhưng sao em vẫn thấy thiếu màu xanh
Anh có biết không?
Vì thiếu anh nên trong sương sớm
Cỏ tương tư tím cũng muốn hoá thành xanh...

LPQ
11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét