Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Thơ HOA DẠI - Hát Bình Phương.



Hoa Dại

(Cảm tác khi đọc bài ''Tôi là Hoa Dại'' của Nguyễn Thị Thêm)
hoa_dai_3-large-content

Bao loài hoa đẹp nở trong vườn
Dưới ánh dương hồng khoe sắc hương
Hoa khẽ rung rinh theo gió thoảng
Long lanh thảm cỏ đọng giọt sương.
Ta tự ví mình loài hoa dại
Cánh mềm e ấp nở bên đường
Đem chút sắc hương cùng tô điểm
Cho đời thêm đẹp bởi yêu thương...

Hát Bình Phương ( 8/2013 )

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Huê đã giới thiệu bài thơ của HBP trên trang MCHX.
    HBP


    Trả lờiXóa