Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Thơ GIÓ THOẢNG TÌNH TA - Mai Hồng Thu.

GIÓ THOẢNG TÌNH TA.(*)

Đôi khi mệt mõi với cuộc đời
Ta cười ta khóc giữa chơi vơi
Muốn buông nhưng vẫn luôn chới với
Giữa vòng mâu thuẫn dậy sóng khơi
Một mình ta đứng giữa phong ba
Chợt tỉnh cơn mê mắt lệ nhòa
Nhìn quanh để thấy “còn may quá!”
Thiên tai nhân họa đã chừa ta!
Một chút chông gai thử thách là...
Cho đời thêm vị đắng cay nha
Hương đời thơm ngát mùi hoa lá
Cuộc đời muôn sắc cũng dần qua
Ta hãy cười vui ngẩng mặt hoa
Đạp lên gian khó bước ngang xa
Giang tay mở rộng tâm hòa nhã
Thả lòng mong gió thoảng tình ta.

MAI HỒNG THU - November 2017

(Ảnh sưu tầm trên mạng, chúc các bạn một tháng của buổi giao mùa nhiều tin yêu và hy vọng, luôn tươi khỏe bình an và hạnh phúc)
________________
(*) Tựa của MCHX blog.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét