Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Thơ: MẤT DẤU XƯA - LPQ.


MẤT DẤU XƯA

Chiều nay về lại ngang trường cũ
Tháng năm nào chợt hiện như thơ
Từ khi cánh phượng hồng thôi rũ
Tim tôi nắng lịm tắt bao giờ

Cổng trường xưa ai về không gặp
Rớt ngẩn ngơ tình bụi phong sương
Lá thư xanh cất vào trong cặp
Ngày bỏ đi lá buốt sân trường

Đứng lại nhìn xưa lòng bời thắt
Bóng nắng tường vôi vắng lặng rồi
Hành lang dấu cũ mờ trong mắt
Mùa đã xa rời lặng lẽ thôi

Tiếng ve kêu hạ nhớ dáng thầy
Bốn mươi năm lẻ chuyến đò đưa
Ngẩn trông cánh hoa dầu ngày ấy
Theo gió tình xoay mất dấu xưa...
(18g dốc Kỷ Niệm)

GIỮ THẬT THÀ

Bao năm lạc dấu, lạc tình tôi
Bụi đường phai giũ áo xa xôi
Ngồi mông mênh đếm mùa thay lá
Cất giữ tình riêng giữ thật thà

Còn trăm năm đợi tiếng chim qua
Chia nửa vầng trăng nửa bóng tà
Chia nhau thơ dại từ phương đó
Hương thầm tôi giữ, giữ tình cho...
(20g cà phê Tuyệt)

LPQ
24/05/2018
(Về xưa Ngô Quyền, Biên Hoà 66-73)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét