Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Thơ : ĐOẢN KHÚC CHO THÁNG SÁU - Văn Châu






ĐOẢN KHÚC
               CHO THÁNG SÁU

        "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
         Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
         Anh lạy trời mưa phong toả đường về
         Và đêm ơi xin cứ dài vô tận"
____________________________ (Nguyên Sa)

Tháng sáu- mùa này trên phố núi
Rả rích mưa rơi suốt cả ngày
Không che kín được từng cơn gió
Nên vuốt mặt buồn qua kẽ tay.

Tháng sáu- dã quỳ chưa nở rộ
Vẫn thương sao một sắc hoa vàng
Nhớ bóng người xưa xa quá đỗi
Vai gầy; bước nhỏ ; dáng đài trang…

Tháng sáu- phượng hồng sân lớp cũ
Bầy sẻ nâu non cũng biếng lười
Như ta…giấu mộng vào trong mắt
Viết chẳng thành thơ để tặng Người.

Tháng sáu- Người đi không trở lại
Mà sao ta vẫn cố mong chờ
Chiều nay, ngồi một mình ngóng đợi
- Chắc Người đến muộn bởi trời mưa!

Tháng sáu trách thầm người thi sĩ *
"Lạy chi mưa" buồn quá- Hỡi trời!
Ta vẫn mãi thương về phương xa ấy
Cầu chúc cho Người luôn được an vui…

                  Văn Châu ( 2/6/2014 )

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thang-sau-troi-mua-ngoc-lan.aZ6-hpDMCO.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét