Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thơ : BÓNG CHIỀU XA - Thạch Thảo.


BÓNG CHIỀU XA

Thôi về gói ghém tình thu lại
Để nhớ thương mong... có những chiều
Khói tỏa chòi tranh bên bếp lửa
Điệu ru nào ấm khoảng trời yêu.

Từ ấy mùa xưa thành cổ tích
Gió giận mưa hờn trăng lẻ loi
Rưng rức sầu riêng cay khóe mắt
Khuya đêm nghe gió khóc không lời .

Ta trách người đi hay trách ta ?
Sao mưa tí tách cứ rơi nhòa ?
Có hay Hạ cũ còn thao thức ?
Thút thít buồn chi ánh nguyệt tà?

Thôi về gói lại hương thầm cũ
Mong bước người đi thơm cỏ hoa.
Chôn kín tình thu sầu huyệt lạnh
Nhớ hờ thương hảo bóng chiều xa.

      Thạch Thảo NTTT

 Masteri Thảo Điền ngày 20-3-019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét