Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thơ : TỰ TRÀO ĐẦU NĂM - H.V.H




TỰ TRÀO ĐẦU NĂM (2019)

Trái đất vẫn vần xoay 
Con người đành... chấp nhận! 
Thời gian đã trôi qua 
Thì không thể quay về! 

Hôm nay ngồi nhìn lại
Sinh nhật sáu bảy (*) rồi 
Âm lịch là... "lộc phát" (**)
Mình đã "phát" đó sao ?

Con cái đã trưởng thành 
Đủ ăn và đủ ở
Cháu nội ngoại mấy... "bầy"
"Lộc phát" đó chứ đâu! 😄

H.V.H (17-3-2019)
_______________
Ghi chú:
(*) 67 tuổi dương lịch 
(**) 68 tuổi âm lịch

2 nhận xét:

  1. Hay quá Huê ơi.
    Tuôi già tụi mình như thế,người xưa gọi là viên mãn đó. 😀😀😀😀

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn Sang, thơ tự trào thì mình cùng đọc và cùng... cười nhe!😄😄😄😄

    Trả lờiXóa