Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thơ : THUYỀN TRĂNG - Hoàng Ánh Nguyệt

THUYỀN TRĂNG 
bienhoas3
Bên sông êm đềm
Một người lẳng lặng
Chờ ánh trăng lên
Thấy vì sao lạc
Bay qua màn đêm
Kìa con thuyền trăng
Lơ lửng giữa trời 
Tỏa ánh sáng ngời
Trời khuya thăm thẳm
Ánh trăng vàng nhạt
Từng cụm mây bạc
Lấp lánh ngàn sao
Trời đất bao la
Dòng sông yên vắng
Thương bóng con thuyền 
Chìm dưới lòng sông
Suy nghĩ vẩn vơ
Nhìn trăng mãi miết
Bầu trời xanh biếc
Lồng bóng gương trong
Vầng trăng sắp tàn
Bình minh sắp đến
Nỗi niềm lưu luyến
Thương nhớ về trăng
Lòng những bâng khuâng
Yêu trăng tha thiết
Buồn ơi da diết
Mơ mãi trăng về. 

Hoàng Ánh Nguyệt(SJ, 04.2019) (ngo-quyen.org)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét