Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thơ : HÃY TẶNG THƠ THÔI... - Văn Châu.




HÃY TẶNG THƠ THÔI
- ĐỪNG TẶNG GIẤC MƠ

(Viết thay và viết theo lời của Nhỏ...)

Nhỏ chẳng thèm anh tặng giấc mơ đâu
Bởi giấc mơ nào rồi cũng tan thành mây khói,
...thành sương mai,
...thành nắng chiều tắt vội
Bỏ mặc Nhỏ ngồi đơn độc; bơ vơ.

Nhỏ muốn rằng anh tặng những bài thơ
(Dầu có thể- Anh không làm cho Nhỏ.)
Để mỗi khi lòng phong ba, bão tố
Sẽ tìm về nơi ấy chút bình yên!

Đã hứa rồi- Nhỏ sẽ chẳng hờn ghen
Với tất cả những ngôn từ anh viết
Thậm chí- có bài thơ sầu ly biệt
Nhưng hình như có bóng Nhỏ
- Phải không nào?!

Hãy viết đi anh
về mây - gió - trăng - sao,
Về hoa - bướm, thuở ban đầu gặp gỡ,
về hò hẹn, nguyện thề rồi tan vỡ...
Biết đâu- chúng ta sẽ được nhẹ lòng!

”Tình mình bây giờ như mưa trên sông
 mưa đầu sông, mưa cuối sông” (*)
Bài ca ấy, xưa anh thường hay hát
Để bây giờ...mỗi lần nâng phím nhạc
Nhỏ khóc thầm, Anh hỡi- Có biết không?

Thì đừng tặng chi những giấc mơ hồng
Mà hãy ngân lên những lời ru rất khẽ
Và có cả vài câu thơ anh nữa
Để Nhỏ tìm nơi ấy chút bình yên,
...
Để vỗ về cho Nhỏ giấc ngủ ngoan!

Văn Châu 
___________

(*) Trích Tình khúc Mộng Sầu của Trầm Tử Thiêng
 (Ảnh sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét