Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thơ : XƯA - Lưu Phương.



XƯA
bienhoasave5
Quê xưa biết mấy thân yêu,
Tuổi thơ đọng mãi sáo diều véo von.
Thơ ngây khẽ hé môi son,
Ngại ngùng quay gót, hãy còn luyến lưu.
Bao năm mòn mõi phiêu du,
Cầu Gành ơi, nhớ điệu ru thuở nào!
Cây Me, Dốc Sỏi xôn xao,
Noel đêm ấy, cứ mau bước cùng.
Còn thương một thoáng Biên Hùng,
Khiết Tâm có nhớ lạnh lùng đêm mưa?
Nhớ sao cái buổi xa xưa,
Thành Kèn ghi dấu sớm trưa đi về.
Tha hương mấy nẽo sơn khê,
Vẫn mong,vẫn đợi ngày về cố hương.
Biên Hòa mãi mãi nhớ thương
Cái ngày xưa ấy, vấn vương trong lòng.
  
                        Lưu Phương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét