Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Thơ : LÒNG CON - Lan Phương.





LÒNG CON
(Viết cho ngày VuLan)

Đóa hồng đỏ con cài lên ngực áo
Vu Lan lại về bao cảm xúc đan xen
Tháng Bảy đêm nay ,
lộc vừng ngoài sân
hoa từng chùm nhỏ đỏ rơi soi rõ dưới ánh đèn
Con ngồi viết những dòng thơ giữa tháng bảy Vu Lan  - Mùa báo hiếu
Có làm mẹ làm cha để rồi mới hiểu
Bao công lao dưỡng dục đấng sinh thành !
🌺

Một đóa hồng em xin tặng cho anh
Một đóa trắng cho ai ...và cho ai nữa
Vẫn là hoa thắm màu trong tim cho tình yêu đôi lứa
Vẫn đượm nồng hương sắc thể từ bi.

MẸ - đại dương bao la vất vả sớm hôm nuôi con
qua hết tuổi xuân thì
Rồi đến lúc làm mẹ , con mới hiểu hết câu ca dao ngọt ngào mẹ ru con từ tấm bé
CHA -  dang rộng cánh tay như núi cao muôn đời che chở
Bóng mát cuộc đời cha sáng tợ trăng sao?

Có  bút mực nào tả hết nghĩa non cao
Có thước đo nào đo đại dương tình mẹ
Có lời yêu thương nào ngọt ngào hơn Cha mẹ dành cho con trẻ
Dưỡng dục sinh thành nặng đẻ mang đau

Tháng Bảy rồi , đâu đó bước chân mau
Bóng nghiêng đổ theo màu chiều điểm tóc
" Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?".

LP
31/8/20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét