Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Thơ : MẸ TÔI GÁNH NẶNG... - Sienglevan.






____MẸ TÔI GÁNH NẶNG MỘT ĐỜI____
                                      (Ảnh internet)
     Bóng chiều dáng mẹ liêu xiêu
Oằn vai, trĩu nặng gánh nhiều truân chuyên
     Gánh cơm áo – gánh gạo tiền
Gánh duyên phận, gánh nợ tình trăm năm…

     Gánh nắng lửa, rét căm căm
Gánh cơm hai bữa hầu chăm nhà chồng
     Gánh xuân hạ, gánh thu đông
Gánh nuôi con lớn vai gồng sớm trưa…

     Gánh vui buồn, gánh gió mưa
Gánh tủi hờn, gánh khổ đau một mình
     Gánh khó nghèo, gánh nhục vinh
Gánh tình nghĩa kiếp ba sinh một đời…

     Gánh nhọc nhằn, gánh đầy vơi
Gánh cơn đau thắt lệ rơi âm thầm
     Gánh hạnh phúc bước thăng trầm
Đôi vai trĩu nặng lặng câm quặn lòng…

      Đi cùng đời mẹ long đong
Đắng cay khổ hạnh một vòng thế gian
      Giờ đi xa với mây ngàn
Chiều nay nhớ mẹ lệ tràn xót thương...
             
(Sienglevan chiều 19/6/2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét