Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

Thơ : ĐÃ LÀ THÁNG TƯ - Thuy Hà.






ĐÃ LÀ THÁNG TƯ.

 Giờ đã là tháng tư rồi mưa nhỉ

Tình đầu thoắt cái nửa trăm năm

Phai nhạt màu cánh hoa phượng vỹ

Bài thơ xưa mực tím lặng thầm.


Vẫn là mưa nghiêng nghiêng giăng trắng

Trên hàng cây bãi cỏ con đường

Sao không giống ngày xưa sâu lắng

Ngược đường về ánh mắt yêu thương.


Cũng đường xưa ...Sao mênh mông lạ

Áo tím đâu rồi? Mây chẳng bay

Lá vàng rơi cơ hồ vấp ngã

Dưới tàng cây nghiêng dáng hao gầy.

THUY HÀ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét