Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

Thơ : THÁNG TƯ VỀ - Nghị Nguyễn.





 THÁNG TƯ VỀ

Tháng Tư về...Em có thấy gì không ?

Bao cảm xúc gieo nắng hồng lên má.

Gió tung tăng bước vào khung trời hạ.

Màu nhớ thương mang theo cả đợi chờ.


Tháng Tư về...Hỏi em có mộng mơ ?

Có thầm nhắc bao giờ anh trở lại.

Nhịp tim rung rộn ràng bên ngực trái.

Khát khao như còn mãi tuổi xuân thì.


Em có nghe...Ríu rít tiếng họa mi.

Tuổi ô mai đứng thầm thì bên cửa lớp.

Hàng phượng che góc sân trường đỏ lợp

Thương mùa thi hồi hộp cũng bắt đầu.


Tháng Tư về...Như thầm gọi tên nhau.

Nắng vít cong cả sắc màu tâm sự.

Mưa dịu dàng hôn cỏ hoa tình tứ.

Em nồng nàn níu giữ khoảng trời thương.


Tháng Tư về...Ru tình khúc yêu đương.

Nghe hơi thở vấn vương mùi hạnh phúc.

Thấy không em đất trời ôm rạo rực.

Đón hạ về thổn thức quấn quanh đây.


NGHỊ NGUYỄN. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét