Thứ Ba, 12 tháng 4, 2022

Thơ: SÀI GÒN NIỀM NHỚ... - Lan Phương.

 




"SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN"


" Ai đến Sài Gòn" một lần thôi nhớ mãi

" Bà mẹ Sài Gòn" thương lắm những cái hôn

Hối hả người xe " Bên em chiều Sài Gòn"

"Anh về thủ đô" em một mình ngược phố

" Anh Cali em Sài Gòn" những đêm buồn bách bộ

" Bình minh giữa Sài Gòn" đại lộ nắng chào xuân!


" Sào Gòn có em" tay nắm cuối tuần

Anh dắt em đi "Sài Gòn ơi tôi còn em đó"

" Mai ai về Sài Gòn" có nhớ màu hoa đỏ

" Bước chân chiều Sài Gòn" quán nhỏ  gọi tên nhau.


" Mưa Sài Gòn mưa Hà Nội" hôm nao

Ghế đá Quang Trung " Sáng cà phê sữa đá"

" Sài Gòn tình ca" đón muôn người khách lạ

Đã xa rồi nhưng " Sài Gòn mãi trong tim".


" Sài Gòn đây niềm nhớ" chẳng đâu tìm

Anh cùng em " Bước chân chiều Chủ nhật"

" Sài Gòn sau mưa" rồi sẽ tan mưa giông sấm giật

" Sài Gòn ơi ta sẽ về"" Sài Gòn mùa thương cũ " " Sài Gòn xanh".


" Sài Gòn mến yêu" " Sài Gòn trong nỗi nhớ"

"Đêm nhớ trăng Sài Gòn" " Đẹp lắm Sài Gòn ơi"!...


  LAN PHƯƠNG

 SG Chiều 12.4.22


* Trong ngoặc kép là tựa bài hát có tên SG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét