Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

Thơ: MỘT NGƯỜI YÊU DẤU - Thuy Hà.





MỘT NGƯỜI YÊU DẤU. 

 Muốn úp mặt vào cát vàng sóng trắng

Tìm xôn xao biển muôn kiếp trào lòng

Nghe được hết những chân tình sâu lắng

Của cát vàng giành cho biển mênh mông.


Muốn dang tay ôm trọn nghìn giọt nắng

Nhuộm trên đầu những ngọn sóng già nua

Thiên thu hồn nhiên vỗ về bãi lặng

Thật nồng nàn ru cát giấc mênh mông.


Muốn tóc bay trong dạt dào biển gió

Cảm nhận được ngàn ve vuốt trùng khơi

Nghe hồn ngập tràn niềm thương nỗi nhớ

Về một người yêu dấu đã xa rồi.

THUY HÀ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét