Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Thơ: HẸN GẶP HÒN CHỒNG HỘI QUÁN - Sưu tầm từ bạn facebook.

Hẹn Gặp
Hòn Chồng Hội Quán (CLB Hòn Chồng)

Gươm cùn chắc chắn lụt rồi
Thôi thì an phận cứ ngồi yên đi.
Các nàng hành hạ kiểu chi
Cũng xin vâng dạ khác gì người yêu.

Chỉ lo mình giống bún thiu.
Mà được các mợ nâng niu cũng mừng.
Gươm cùn giống kiếm lừng khừng
Cuối đời còn muốn tiếc từng ngày thơ

Ngày xưa tung cánh muốn khờ
Thì nay gác kiếm để chờ thăng thiên.
Các nàng ơi ! Đời còn duyên
Thì trao ánh mắt đón thuyền bến xuân.

Kết làm bạn hữu xa, gần
Bắt tay thân ái, níu chân vỗ về.
Tình già còn chút đam mê
Đêm nằm mộng mị nẻo về gặp nhau.

Tình già tô chút sắc màu
Thắm tình bạn hữu, thêm giàu nghĩa nhân
Mỗi năm gặp lại một lần
Hòn Chồng Hội Quán, điểm nồng ý thơ.

Đời không lạc lỏng bơ vơ
Hoa thơm thêm nhuỵ, bướm mơ vườn hồng.
Tình xa giục trái tim nồng
Hẹn em năm tới tránh đông sẽ về.

Thương Việt Nhân-Lê Tấn Khải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét