Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Thơ : THÁNG NĂM - LPQ

THÁNG NĂM

Tháng năm của anh, em xa anh anh nhé!
Lời chia tay dấu lại cất trong lòng
Cả hai chúng mình đời đã vạch đường cong
Dù yêu lắm nhưng song song không thể được
Phố núi nầy ngàn năm, mây vẫn mênh mông ô thước
Em lặng lẽ buông tay vì không thể bước đi cùng

Em biết từ nay mình sẽ làm người xa lạ
Mỗi hoàng hôn về em ngồi khóc một mình em
Đếm từng cánh lưu ly rơi rụng tím bên thềm
Rồi nhặt bỏ vào trong miền ký ức
Để từng đêm, từng đêm chiêm bao thao thức
Dỗ dành ru mộng mị một cuộc tình

Còn anh? Chắc anh sẽ ngồi đếm thời gian vô định
Nhìn bóng trăng tàn dần che khuất dấu tình xa
Mượn chút men say thả thơ vào cõi ta bà
Ly rượu cay sương muối bên hiên chờ sáng
Tin nhắn sau cùng anh đã dừng sân ga cuối
Còn em thiếu vai anh, sẽ lầm lũi một mình

Sân ga tình em cúi bước lặng thinh
Lối hoàng hôn cũ nhặt từng cánh nắng vàng rơi sót...

LPQ ( 16/5/2018 )

(Ảnh FB TNT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét