Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Thơ: MẸ ƠI LÀ TIẾNG NGỌT NGÀO - Thạch Thảo

           ( Hình ảnh minh họa )

MẸ ƠI LÀ TIẾNG NGỌT NGÀO

Mẹ ơi là tiếng ngọt ngào
Như lọn mía như buồng cau sau nhà
Áo cò mòn vạt chợ xa
Con khôn lớn tháng ngày cha không về.

Bến đời tất bật nhiêu khê
Oằn vai mái dột bộn bề áo cơm
Góa chồng tóc mẹ còn son
Tam tòng tứ đức vo tròn thủy chung.

Mây thu xô cả nghìn trùng
Cải về trời rau ngại ngùng bể dâu
Lặng chiều đứng ngóng ngõ sau
Giọt mưa chảy ướt cồn cào nhớ thương .

Cho con núp bóng thiên đường
Náu nương mẹ kẻo vô thường... bão giông .

THẠCH THẢO - (13/5/2018* Ngày Lễ Mẹ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét