Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Thơ: CHÙM THƠ CHO THÁNG NĂM - Văn Châu.

Kỷ niệm như lằn roi
Quất lòng ta đau nhói
Kỷ niệm không là khói
Mà làm sóng mắt cay…

Chất chứa trong tim đầy
Những ngày xưa thân ái
- Mong Người luôn giữ mãi:
CHÙM THƠ CHO THÁNG NĂM

1.
Chao ôi! Bỗng nhớ quá chừng
Xốn xang kỷ niệm- chưa từng nhớ hơn.
Hồn ta dù đã khói sương
Khôn nguôi nhớ mộng hoa niên một thời.

Câu thơ viết mãi một đời
Vẫn không gói hết trọn lời yêu thương!

2.
Tháng năm
           phượng đỏ sân trường,
Tiếng ve
          trỗi khúc nhạc buồn
                                  bang khuâng
Nao lòng
       hoa tím bằng lăng,
Cơn mưa bất chợt
                làm phong kín hồn…

Tôi về
        ghé nụ môi hôn
Lên trang lưu bút
                   mộng còn…
                           - uyên nguyên!

3.
Anh cầm hạt nắng trên tay
Về ngang trường cũ, phượng gầy nở hoa
Thương tà áo trắng thướt tha
Bầy ve thổn thức khúc ca hạ buồn..

- Hỡi người lưu lạc muôn phương
Trong tim còn có vấn vương thuở nào?

VĂN  CHÂU ( 17/5/2018 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét