Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Thơ nhân ngày của Mẹ: MỘT TẤM LÒNG... - Văn Châu.

Ai còn Mẹ là người may mắn nhất
     Hãy gắng nâng niu; trân trọng; giữ gìn...
     Kính dâng Mẹ muôn ngàn lời chúc phúc
     Trái tim Người mãi tha thiết, mênh mông!

Hôm nay, nhân ngày Mother's Day, xin thắp nén trầm hương kính dâng lên Mẹ và rưng rưng đọc lại những vần thơ cháy lòng, đầy tang thương- ngày tiễn Mẹ đi xa:

MỘT TẤM LÒNG
HƠN MỌI TẤM LÒNG

Xấp xỉ lục tuần con khóc Mẹ
Sụt sùi như trẻ mới lên năm
Còn đâu hơi ấm vòng tay ấy
Để chúng con được an ủi; dỗ dành?

"Mẹ về cùng cha nơi tiên cảnh
Con ở trần gian dạ ngậm ngùi" *
Dẫu biết lẽ đời là sinh – tử
Mà lòng đau xót- thuở nào nguôi?!

Con quỳ lạy Mẹ muôn nghìn lạy
Chưa sánh bằng nghĩa Mẹ cho con
Suốt một đời ngược xuôi, tần tảo
Chưa bao giờ toan tính thiệt hơn.

Công ơn Cha Mẹ như trời biển
Một tấm lòng hơn mọi tấm lòng
Một trái tim dẫu đang ngừng đập
Vẫn mãi bao dung, tha thiết, ấm nồng…!

VĂN CHÂU ( 5/2017 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét