Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Thơ BỎ QUÊN - LPQ.



(Những năm gần đây, khi mùa mưa bắt đầu đến tôi lại về rừng. Như một duyên thơ với cánh rừng thông Phương Bối, với lão Sơn Núi bạn của thiền sư Nhất Hạnh ẩn cư trên khu rừng nầy... )

BỎ QUÊN

Ta đem thơ bỏ trên rừng
Bỏ câu thương nhớ vào từng mùa xưa
Bỏ ngày luỵ giọt nắng trưa
Bỏ trăm năm ngủ dấu đưa cuộc tình.

Về rừng đốt lá soi kinh
Lạc quên ngủ giấc thiền tình hoa yên
Bềnh bồng trên lá tịch nhiên
Quên câu kinh tụng, bên thềm trăng treo...

LPQ
07/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét