Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Thơ ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM - Bằng Lăng Tím ( Thanh Thuy Ho giới thiệu )



*****ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM*****
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tim em anh luôn là nỗi nhớ.
Tháng ngày dài khắc khoải nỗi chờ mong.
Em yêu anh từ sâu thẳm đáy lòng.
Để dâng cho đời bao nhiêu mật ngọt.

Tình yêu đến như sơn ca thánh thót.
Chạm bờ môi.... Khi nỗi nhớ hai đầu.
Em nơi này anh ở tận nơi đâu?
Hai chúng ta ở hai đầu nỗi nhớ!

Phương Bắc ơi! Em nghe từng hơi thở.
Khi Đông về lạnh lẽo chỉ mình anh.
Ở trong phòng cô quạnh giấc mong manh.
Nhưng anh à!!! Tình ta luôn cháy bỏng.

Anh là biển cồn cào từng cơn sóng.
Đến hôn hoài hôn mãi bến bờ em.
Là mặt trời làn gió mát dịu êm.
Để em mãi như nụ hồng chớm nở.

Anh yêu ơi! Có nghe lòng nhung nhớ!!!!

      Ngày 18/7/17...Bằng Lăng Tím

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét