Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Thơ LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN - Thạch Thảo ( Thanh Thuy Ho giới thiệu )



LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN

Nhớ ngày ấy có chàng trai lạ hoắc ,
Dáng cao gầy – Đôi mắt sáng mơ mơ .
Đã hốt hồn ta lần đầu bất chơt ,
Giữa phố khuya – Đèn nhấp nháy tỏ mờ .

Chàng lúng túng làm rơi chồng sách vở ,
Biết vô tình hay cố ý vu vơ ?
Nghe tiếng động vội vàng quay nhìn lại ,
 Chạm mắt nhau …bẽn lẽn…giấu môi cười .

Mây thu bãng lãng , ngập ngừng đan mộng
Công viên xanh – ríu rít giọng chim xanh .
Hàng ghế đá cũng thốt lời hoa cỏ ,
Giây phút đầu tiên lằng lặng…hương lành .

Từng câu nói chợt bồi hồi cánh gió ,
Tiếng mất tiếng còn – lí nhí đến …thương .
“  Ấy ơi …” lòng vòng không đầu không cuối ,
Có niềm vui nhảy nhót suốt con đường .

Anh đã cho em lời tình thứ nhứt
Ấn tượng đầu tiên – hôi hổi đến giờ ,
Dẫu mấy đại dương , nghìn trùng ngăn cách ,
Lời tỏ tình quấn quýt mãi trang thơ .

THẠCH THẢO ( 10/8/2017 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét