Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Thơ CĂN NHÀ CÓ NHIỀU HOA - Xuân Duyên.


CĂN NHÀ CÓ NHIỀU HOA

Căn nhà nho nhỏ thật là xinh
Mỗi một loài hoa là chút tình
Hoa bừng thơm ngát trong vườn đó
Gởi gấm vào hoa chuyện chúng mình
Hoa Hồng
        Mở ngỏ tình yêu
Cho lòng ai đó những chiều vấn vương
Hoa Lan
       Duyên dáng tôi thương
Điểm trang muôn vẻ được nhường như lan?
Quỳnh Hoa
       Sớm nở tối tàn
Cung đàn sâu lắng miên man giọt buồn
Ti gôn
      Mộc mạc thương thương
Tựa như tim vỡ , ai vương nặng lòng?
Cúc vàng
      Tươi tắn hay không?
Nghiêng mình hoa khẽ chờ mong nắng về
Căn nhà xinh có nhiều hoa , nhiều gió
Nhiều ân tình luôn mở rộng yêu thương
Sáng thơm hoa , chiều thong thả cuối đường
Thêm thi vị , cuộc đời như trẻ lại
                           
 XUÂN DUYÊN (25-08-15)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét