Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Thơ ĐÒ XƯA BẾN CŨ - Mộng Vy ( Trần Thanh Thanh giới thiệu )



ĐÒ XƯA BẾN CŨ

Tôi về đó...thăm dòng sông bến nước
Thăm con đò...ngày tiễn bước tôi đi
Thăm hàng cây...ngày hai đứa thầm thì
Thăm tất cả...với những gì kỷ niệm

Theo năm tháng...thời gian hằng tô điểm
Trở lại tìm muôn nẻo kiếm vu vơ
Người xưa đi...còn gi nữa mộng mơ
Con đò cũ... chẳng neo chờ khách lại

Ai có biết...tháng ngày dài xa mãi
Khách đợi chờ...đứng ngẩn dại nhớ trông
Gió đêm khuya...se buốt lạnh cõi lòng
Giọt nước mắt...tan theo dòng sông chảy

Mộng Vy
28/7/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét