Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Thơ TRI KỶ THẬT SỰ - Mai Hồng Thu.

Tri kỷ thật sự

Tôi chẳng cần bờ vai để tựa
Nhưng tôi cần lời hứa chân tình
Để thấy đời chan chứa niềm tin
Không bắt bóng bắt hình giả dối

Tôi vẫn sống gắng mình tránh tội
Chẳng vì ai mà chỉ vì tôi
Nói làm chi hoài bão xa xôi
Chỉ sống tốt đủ rồi bạn nhỉ?

Suốt một đời săn tìm tri kỷ
Mới ngộ rằng hoan hỉ tự tâm
Học cho đi nhiều với tháng năm
Người bạn quý là lòng nhân ái!

MAI HỒNG THU - August 2017

(Ảnh sưu tầm trên mạng, mến chúc bình an vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc thương yêu trong cuộc sống quanh mình.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét