Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Thơ : THÁNG TƯ NĂM ẤY - Bd Thảo.


THÁNG TƯ NĂM ẤY

Nghe kể lại... chợt nghẹn ngào
Tháng tư năm ấy máu đào thành sông
Thương sao con cháu Tiên Rồng
Chiến chinh đày đọa long đong phận người.

Dân quân gồng gánh chạy từ...
Kontum khói lửa Pleiku pháo dồn
Thuận An Huế chết kinh hồn
Hiên ngang phơi xác anh hùng mà thương.

Thét gào ngọn sóng trùng dương
Oằn đau đứt ruột nhiễu nhương căm hờn
Người chìm đáy biển kẻ còn
Xa chồng vợ mẹ lìa con.Tội tình!

Tháng tư xót điếng dân mình
Trắng tay khốn khổ linh đinh xứ người.
Tháng tư đen hỡi tháng tư
Lầm than mất mát khóc cười nghẹn câm.

Việt Nam ơi gọi Việt Nam
Nghe lòng đắng chát tháng năm ngục tù
Chút tình san sẻ thiên thu
Mẹ ơi! Cố vượt mịt mù bão giông.

          Bd Thảo - Sài Gòn 14-4-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét