Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Thơ : NGẬM HOÀI GIỌT ĐẮNG - Thạch Thảo.




Ngậm Hoài Giọt Đắng

Tháng tư đen ! Cha ngỡ ngàng buông súng
Về mái nhà xưa - trĩu nặng buồn vui
Phía rừng sâu bạn bè chưa nhắm mắt
Lê bước chân - trăn trở ngậm ngùi .

Tháng tư đen ! Mẹ chợ trời rám nắng
Gót đỏ son bê bết đất bùn 
Mặn chát môi nuốt thầm lệ đắng
Thương chồng con tay trắng giọt rưng rưng .

Tháng tư đen ! Anh đành cam thôi học
Cùng bạn bè vào Thanh Niên Xung phong
Tay thư sinh còn thơm mùi bút mưc
Nay chai sần khai suối , bới đạn bom .

Tháng tư đen ! Chị không còn nước mắt
Khóc người tình xa chờ đợi mõi mòn
Chàng chẳng trở về ! Chàng đi mãi mãi
Tháng năm tàn quầng thâm mắt héo hon .

Tháng tư đen ! Em bé thèm giọt sữa
Nằm mút tay thay vú mẹ ngọt ngào
Thương quá thương bồi hồi xót dạ
Mẹ đường xa đánh vật với cháo rau .

Tháng tư đen ! Ngậm hoài giọt đắng
Những thương đau vá mãi chưa lành
Tháng tư đen ! Nghẹn ngào không thể khóc
Thương quê nghèo - Áo rách gió phong phanh !

             Thạch Thảo ( 4-2018 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét