Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Thơ : NGÀY THÁNG TƯ BUỒN - Hà Thu Thủy


NGÀY THÁNG TƯ BUỒN

Sao hạ về mà lại buồn đến vậy
Cứ bần thần nhớ mãi chuyện ngày xưa
Nhớ những ngày tháng tư buồn tê tái
Nhớ bạn bè tứ tán khắp trăm nơi.

Người dấu yêu đã ra đi mãi mãi
Giữa chốn xa đầy bom đạn mịt mù
Đêm từng đêm những cơn mơ buồn bã
 Thấy người dật dờ giữa cõi thiên thu.

Bao nhiêu tháng ngày tìm trong vô vọng
Bóng một người vẫn bằn bặt trùng khơi
Biển vẫn thế cồn lên ngàn con sóng
Trắng bạc đầu chung kiếp cứ xô bờ.

HÀ THU THỦY ( 29-4-2018 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét